Nón tai bèo đội lệch chút xíu thôi
Cho ra vẻ con gái người thành phố
Rắn giỏi thêm qua từng ngày lửa khói
Mắt to tròn, vành tai cũng tròn theo.
Buổi chiều cơn mưa nhỏ qua đây
Mang theo cánh cò quay về chốn cũ
Cầu Ba Son in bóng
Rực rỡ trong ánh chiều tà
Soi từng nhịp yêu thương
Nối khu đô thị mới Thủ Thiêm bao năm cách trở
Xanh lục bình vừa trôi vừa nở
Đêm bừng lên ánh điện
Lấp lóa dòng xe xuôi ngược.
Một thế hệ chấp nhận những hy sinh
Hành khúc thanh niên xung phong dội về thành phố
Bến Sỏi – Bến Cầu – Kà Tum – Xa Mát…
Tổng đội là nhà biên giới là quê hương…
Như tin đã đưa, vào sáng 12/4/2024, Hội Nhà văn TPHCM vừa tổ chức Tọa đàm về tác phẩm của nhà văn Nguyễn Văn Hồng. Văn chương TP. Hồ Chí Minh sẽ chọn giới thiệu một số tham luận được viết cho sự kiện này.
Thành phố cùng em cầm tay bước vào đời
Đêm hoa đăng vẫy chào thiên niên kỷ mới,
Từ lạ lẫm đến thân quen những ánh mắt ngời
Từng phố xá, mỗi nẻo đường hồn non phơi phới.
Ngược xuôi những bóng ai về
Mà nghe dờn dợn những bề bộn thương.
Một con đường, mấy con đường
Còn ghi bao nỗi gió sương cuộc người