- Thơ
- Âm vang miền sơn cước - Chùm thơ Cao Thanh Minh
Âm vang miền sơn cước - Chùm thơ Cao Thanh Minh
KHÚC HÁT VÂN KIỀU TRÊN LƯNG NÚI
Bồng bềnh mây bay sương giăng núi hát
Con suối róc rách reo vui bản làng
Hát đối giao duyên những đêm trăng sáng
Vui mùa tình tự dặt dìu sáo Pi
Rượu cần men lá ấm nồng môi say
Hương ngát sơn khê hội mùa Trỉa lúa
Ấm áp tình thân vây quanh bếp lửa
Đất trời hoà nhịp rộn tiếng cồng chiêng
Mênh mang mênh mang tiếng đàn AChung
Địu con trên lưng mẹ lên nương rẫy
Vạt váy bay theo lời ru gió núi
Ngủ ngon, Adâng kon ru bé ngủ ngoan
Thần núi thần sông cho bông lúa chín
Chân cứng đá mềm vượt núi qua khe
Mạch nguồn suối mát như bầu sữa mẹ
Vùng cao hùng vĩ khẽ ngân tiếng đàn
Lễ cúng thần rừng nhịp đập đại ngàn
Con cháu nơi đây cùng chung một họ
Cội nguồn năm xưa bản làng ghi nhớ
Thắp sáng ngọn lửa Bru Vân Kiều

Minh họa: AI.
VẤN VƯƠNG XUÂN TÂY BẮC
Mây bồng bềnh đỉnh núi
Gió vờn ngang lưng đồi
Bản làng vui lễ hội
Ném còn chạm chân mây
Nhún nhún mình cùng bay
Đu tre mùa hoa nở
Nhịp rộn ràng sạp gõ
Váy xoè đùa gió lay
Chỉ em buộc cổ tay
Hoa ban cài mái tóc
Nghe xa xa lóc cóc
Vó ngựa anh gùi hàng
Xuân ấm áp bản làng
Tiếng hát vang bên suối
Hương rừng thơm nắng mới
Vít rượu cần ta say
Dặt dìu tiếng khèn bay
Âm vang bên vách núi
Nụ cười em bối rối
Con nai vàng ngẩn ngơ
Nắng vàng óng rừng mơ
Suối trong reo róc rách
Xuân ngập tràn Tây Bắc
Vấn vương cả đất trời
Tác giả: CAO THANH MINH
Khâm Thiên, Hà Nội.
