- Thơ
- Từ mùa yêu đến mùa tự thương - Chùm thơ Triệu Kim Loan
Từ mùa yêu đến mùa tự thương - Chùm thơ Triệu Kim Loan
Từ miền trung du với bóng cọ, hoa xoan, điệu hát xoan nghĩa tình đến những mùa ngâu khắc khoải và khoảng lặng tự thương, thơ Triệu Kim Loan mang theo một mạch cảm xúc vừa đằm thắm vừa nhiều suy tư. Trong ba bài thơ Tình anh chín bói, Đợi ngâu và Tự thương, tình yêu không chỉ là nỗi nhớ, niềm mong đợi mà còn là sự trở về với quê hương, với những gì sâu kín nhất của lòng mình. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của chị đến bạn đọc.

Minh họa: AI
TÌNH ANH CHÍN BÓI
Chợt bồi hồi xa xôi cuối hạ
Chợt heo may bối rối thu về
Em đã tạc tình mình trên lá
Phút nắng nghiêng, gió chạm thiên đường
Rằm nhu nhú lấp đầy hao khuyết
Điệu hát xoan lơi lả mời trầu
Đêm khai hội linh thiêng nguồn cội
Đất quê nghèo ân nặng nghĩa sâu
Mùa trôi trôi xoe tròn bóng cọ
Tím nhành xoan rắc mỏng lối về
Đồi trung du còng như dáng mẹ
Sợi lam gầy bóng lửa chiều quê
Sông như võng thì thầm chuyện kể
Núi biếc xanh sóng gợn nương chè
Ơi mảnh đất em yêu như mẹ
Như tình anh chín bói đầu mùa.
Phú Thọ, 28/6/2026
ĐỢI NGÂU
Ve vừa lột áo trên cây
Heo may khói cuộn vun
đầy lối quen
Lá còn giao ước bên thềm
Giữa mùa cốm đã thơm mềm tiếng rao
Tự tình mây nắng trên cao
Dậy thì cúc đã trổ sao óng vàng
Sông Ngân sao cứ dềnh dàng
Bao giờ Ô Thước dẫn sang gặp người
Đợi ngâu tôi đã kiệt tôi
Tàn trong mắt lá, trầu vôi lỡ mùa
Cuộc người nay sớm mai trưa
Một lòng tôi vẫn đón đưa một lòng
Ngâu ơi gió cứ chờ mong
Hạt rơi dẫu mỏng vẫn trong mắt hiền.
TP. HCM, 18/9/2026
TỰ THƯƠNG
Thuyền tình đang mắc cạn
Bỗng ngược dòng heo may
Giọt rơi vừa khẽ chạm
Thu đầu mùa thơm say
Mong được làm ngọn gió
Chải bồng bềnh tóc xanh
Mong được làm lá cỏ
Gối tay em thật mềm
Hoạ mi vừa cởi nụ
Nắng dịu dàng xuống thăm
Em giấu trong áo mỏng
Đợi nguyệt lên trao rằm
Bão đời xoay lận đận
Phiêu bạt bến bờ xa
Tim đau mùa gió trái
Chọn hạt rơi thật thà
Vệt hoàng hôn sắp cạn
Quặn lòng nhớ xanh xưa
Vô thường đời chai sạn
Tự thương cơn gió đùa…
TP. HCM 14/8/2026