- Thơ
- Phố mới, tình người xưa - Chùm thơ Bùi Thị Kim Loan
Phố mới, tình người xưa - Chùm thơ Bùi Thị Kim Loan
PHỐ CỦA TÔI
Phố của tôi bây giờ là phố mới
Mặt đất bao la chân trời phơi phới
Phố của tôi có biển và có rừng
Có bàn tay dựng xây nhiều công trình.
Hồ Chí Minh gương sáng soi lòng dân
Phố tôi đó tên gọi qua nhiều năm
Bến Nhà Rồng còn lưu danh sử sách
Một đời hiển hách
Ngàn sau tự hào
Phố của tôi anh dũng biết bao!
Kìa thành phố lung linh ngàn ánh sao
Sao từ trời cao, sao từ con người
Những ngôi sao không bao giờ tắt
Như những con người hiên ngang bất khuất
Đã đấu tranh gìn giữ đất này
Đã dựng xây thành phố như hôm nay
Để ngày mai
Chúng ta tự hào gọi là “phố của tôi”
Phố của những người luôn biết ơn và đầy lòng trắc ẩn
Phố của những người thương nhau mà sống
Phố những con đường rồi sẽ đến một nơi.
Về với phố của tôi
Để lắng nghe bài tình ca phơi phới
Mùa xuân thành phố gọi mời
Cho tôi đi giữa khoảng trời yêu thương.

Minh họa: AI
CÀ PHÊ VỚI PHỐ
Tôi ngồi cà phê với phố
Nắng vàng nhảy nhót từng ô
Vỉa hè bình yên đến lạ
Nhẽ thương nên chẳng xô bồ.
Phố giờ không còn phố xưa
Vẫn như chưa từng thay đổi
Vẫn khiến lòng thấy bồi hồi
Với từng hàng cây, ngõ nhỏ.
Lá me xoay theo làn gió
Chạm vào vai áo ngược, xuôi
Người về còn mang hương phố
Dịu dàng như mắt em vui.
Phố mùa này màu nắng tươi
Cao ốc in trời xanh thẳm
Đường xa bỗng chốc hóa gần
Nối bao tâm hồn xa lạ.
Người phố sao mà yêu quá
Nụ cười luôn nở trên môi
Đến phố rồi xin đừng vội
Ở đây có bán “quê nhà”!
Tôi ngồi nghe phố ngân nga
Tiếng gọi của đô thị mới
Mà tình người thì vời vợi
Đậm đà như ly cà phê.
Thông tin tác giả: BÙI THỊ KIM LOAN
Tân Uyên, TP. Hồ Chí Minh.
