- Thơ
- Cánh tay thành phố - Chùm thơ Nguyễn Ngân
Cánh tay thành phố - Chùm thơ Nguyễn Ngân
CÁNH TAY MỀM
Mới xa thành phố vài tuần
Đã nghe nhung nhớ trên từng bước đi
Sài Gòn tướng mạo phương phi
Vươn vai ở tuổi xuân thì trẻ trai
Đôi chân sải những bước dài
Vạch đường đi tới tương lai đang chờ
Ước mơ không có bến bờ
Ước mơ là một bài thơ đầu đời
Đưa thuyền rẽ sóng ra khơi
Cất cao tiếng hát bằng lời thanh niên
Tia nhìn đã rõ lòng nhau
Nụ cười thay thế câu chào tình thân
Tôi đi mua láng giềng gần
Bà con xa cũng quây quần kề bên
Nơi nầy người chật như nêm
Vẫn giang đôi cánh tay mềm chờ ta.

Minh họa: AI.
NHỮNG TẤM LÒNG
Đường vào Chợ lớn quanh quanh
Đường sang Gia định, Hàng xanh, Thị nghè
Rối bời những cộ những xe
Những đi, những đến, những về đâu đâu
Đỏ xanh loạn sắc đèn màu
Nhấp nhô nhà thấp, nhà cao chạm trời
Người đi học kẻ đi chơi
Người mua người bán lỗ lời được thua
Người vào công sở sớm trưa
Ruổi giong như chiếc thoi đưa trên đường
Bao người bỏ xứ tha hương
Giang tay đón với tình thương ấm nồng
Chim hiền chớ sợ cây cong
Đơn sơ tỏ một chút lòng đãi nhau
Lòng anh chẳng khoá, không rào
Mời tôi đẩy cửa đi vào lòng anh
Lẫn trong cát bụi thị thành
Cái tâm vẫn sáng cái tình vẫn trong
Không ai ăn nói lòng vòng
Có sao nói vậy nhẹ lòng người nghe
Có nơi sớm tối đi về
Ước mơ vươn tới nào xe nào nhà
Cây lành mến tiếng chim xa
Bụng người hỏi cưới bụng ta thật lòng.
Tác giả : NGUYỄN NGÂN
Tây Ninh.
