- Thơ
- Hà Thiên Sơn: Du hành thi ca qua những miền ký ức
Hà Thiên Sơn: Du hành thi ca qua những miền ký ức
Văn chương TP. HCM: Chùm thơ của Hà Thiên Sơn mở ra những không gian rộng của lịch sử và văn hóa, từ Paris, Odessa đến Bát Đa, nơi thi ca gặp gỡ tri thức và ký ức. Giọng thơ điềm tĩnh, giàu suy tưởng, không ồn ào mà lắng sâu, gợi nên những liên tưởng về con người và thời gian trong dòng chảy của văn minh.

HÀ THIÊN SƠN
Bồ câu đưa thư
Cuộc chiến tranh Pháp – Phổ
đã lùi xa rất xa
Internet chưa có, zalo và smartphone
Trong làn tên mũi đạn
Truyền tin làm sao đây
Các ngả đường phong toả, Paris bị bao vây.
Vượt lên tầm đạn bắn
trong gió lạnh tuyết rơi
Mật lệnh và tin nhắn
Theo cánh chim tung trời.
Paris bị thất thủ
Ít người còn lưu tâm
Biểu tượng sẽ đẹp mãi
Chim bồ câu đưa thư!
________
Chiến tranh Pháp – Phổ 1870
Viên ngọc đen
Ogessa
Mười năm trở lại
Mười năm…
Tôi khắc khoải đợi chờ
Viên ngọc đen bên bờ biển cả
Hải cảng một thời hối hả lúc rạng đông
Hải âu bay trong sắc nắng phớt hồng.
Đi qua vùng chiến sự
Tôi trở về nơi đây
được đi trên con đường đá lát
Bước chân trần tôi đợi những chiều mưa.
Akatsia hay gọi hoa phượng trắng
Biểu tượng của Ogessa trong nắng tuyệt vời
Trước tượng đài nhà thơ Nga vĩ đại
Tôi nghiêng mình đọc lại Pushkin:
“Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
….
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em”.
__________
. Ogessa thành phố cảng của Ucraina bên bờ biển đen
. Alexander Pushkin (1799 – 1837) là nhà thơ Nga vĩ đại
Bát Đa ngày trở lại
Tôi trở lại cao nguyên Tây Á
đến Bát Đa thành phố “Một nghìn lẻ một đêm”
Từ hàng ngàn năm nay
nơi hội tụ của những lái buôn từ Ba Tư, Phi châu, Ấn Độ…
Irăc - nơi tiệm cận của ba châu lục
Sa mạc nóng ran như cát mới ra lò
Tigris và Euphrates hai dòng sông huyền diệu
như dải lụa mềm làm nên đồng bằng châu thổ.
Lưỡng Hà màu mỡ
nơi phát sinh thảm Ba Tư với trái chà là
Tượng đất sét hơn ba ngàn năm tuổi
Cái nôi văn minh mạch sống của con người.
Văn minh Babylon lan toả muôn nơi
Máy tính bảng và các phương trình nhiều ẩn số
Phép thập phân căn bậc hai và còn hơn thế nữa
Truyền thống sử thi chữ viết buổi ban đầu.
Vườn treo Babylon từ lâu
Ngàn năm sau vẫn xanh màu hoa trái
Như thiếu nữ xinh chia tay còn ngoái lại
Du khách một lần nhớ mãi Bát Đa xưa!