- Thơ
- Một nửa phố, một nửa quê - Chùm thơ Ngô Thúy Hà
Một nửa phố, một nửa quê - Chùm thơ Ngô Thúy Hà
Giữa những đổi thay của phố thị, thơ Ngô Thúy Hà lặng lẽ giữ lại phần “quê” trong lòng phố. Ba bài thơ là những lát cắt dung dị, nơi ký ức và hiện tại đan xen, đủ để nhận ra: phố có thể đổi thay, nhưng hương quê thì còn ở lại.
CHIỀU BÊN PHỐ MỚI
Đàn bồ câu bay quanh mùa hạ
một góc vỉa hè mưa nhấn nhá
chiều mộc mạc trong chùm hoa
Phố mới, mới cả người đi qua
Tôi nhặt sắc màu trong không gian đợi
chỉ có nắng chưa vội
trên chiếc ghế dài
Có ai ngồi ngóng chờ ai
Bên hè phố bóng đổ dài hoàng hôn
những mầm cây non
theo gió thoa vào bờ môi lạ
tôi bất chợt nhớ mùi rơm rạ
thơm cả tình người
Phố mới
chim bồ câu rong chơi
nhặt tiếng cười trên từng viên gạch
hương chiều quê một gánh
Phố xanh mầu yêu thương.

Minh họa: AI.
BÊN MÀU PHỐ THỊ
Quê mình đã phố từ lâu
Mẹ chưa quen mẹ ngồi lau bóng già
Hàng xóm gần hàng xóm xa
Những bông hoa giấy đỏ nhà của ai
Em bỏ chiếc nón sứt quai
Làm xoăn tóc ngắn để vai bớt chiều
Con sông xuôi mấy cánh bèo
Vẫn chùm hoa tím đựng nhiều sắc quê
Tiếng ai hò ngọt cành me
Tôi mang nét phố ra khoe ngoài thềm
Nắng mưa sợi nhớ sợi quên
Hàng cau thương nhớ ai nên trĩu buồng
Hôm qua ở lại góc vườn
Nhành mai cũ ngắm trăng tròn phố nay
HƯƠNG QUÊ
Mai em về thành thị
Còn không chút quê mùa
Chùm sung giòn trái vụ
Chát cả vào hạt mưa
(Thời ba mươi ở lại
Xoa mềm mấy mùa trăng
Lá tre rơi đầu xóm
Để bóng em cũ dần
Tiếng mùa xuân lách tách
Chạm vào đâu cũng mềm
Giọt quê nồng con phố
Cắn bao lần tuổi em
Con sông giờ cũng bé
Vắt câu thơ mà trôi
Em cầm về phố thị
Con sóng non... ngọt bùi
Mai em về bên phố
Còn dư chút quê mùa
Một nửa chùm sung chín
Một nửa đầy hôm qua.
Tác giả: NGÔ THUÝ HÀ
Hội VHNT Thái Nguyên.
