- Thơ
- Nhịp sóng và vần thơ – Chùm thơ Lương Phương Hậu
Nhịp sóng và vần thơ – Chùm thơ Lương Phương Hậu
Là một nhà khoa học nhiều năm gắn bó với sông nước và biển, GS-TS Lương Phương Hậu mang vào thơ những trải nghiệm lắng đọng cùng một tâm hồn giàu liên tưởng. Từ những bến biển trong và ngoài nước đến dải bờ biển hình chữ S của Tổ quốc, thơ ông không chỉ ghi lại vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn gợi mở những suy ngẫm về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Ba bài thơ dưới đây là những lát cắt tiêu biểu cho cảm hứng ấy.

Tác giả Lương Phương Hậu
BỜ BIỂN VÀ TRUYỆN KIỀU
Đi dọc theo bờ biển tôi yêu
Tôi hỏi, tôi tìm trên từng cây số
Từ Mũi Tràng Vĩ chia hai nửa con triều
Đến Hà Tiên sóng bạc đầu reo quanh hòn Phụ Tử
Bờ biển Việt Nam dài bao nhiêu cây số
Truyện Kiều Nguyễn Du cũng ngần ấy câu thơ.(1)
Chuyện gì đây, biển đời duyên nợ
Hay chuyện Phục Hy lập bát quái Hà đồ?
Biển và người Việt Nam dòng dõi văn thơ
Triều lên xuống cũng theo vần lục bát (2)
Câu lục triều lên, sóng đánh vỗ bờ
Câu bát triều xuôi, phù sa bát ngát.
- Truyên Kiều :của Nguyễn Du có 3254 câu thơ, bờ biển Việt Nam: 3260 km
- Thời gian triều lên (ở Miền Nam) thường là 6 giờ, thời gian triều rút: thường là 8 giờ

BỜ BIỂN VIỆT NAM
Bên bờ Thái Bình Dương
Vệt cong hình chữ S
Là bờ biển yêu thương
Của chúng ta, nước Việt.
Gió mùa hai đầu quét
Biển thay phiên lở, bồi
Sông thay phiên lũ, kiệt
Người thay phiên buồn vui !
Miền Bắc phòng bão tố
Xây “vạn lý trường đê”
Miền Nam ngừa sóng lũ
Rừng cây giăng tứ bề
Ôi bờ biển Việt Nam
Thiêng liêng và tươi đẹp
Lịch sử trang nối trang
Âm dương hình chữ S.
CHIỀU TRÊN PHỐ BIỂN ĐÀI TRUNG
Mây màu sữa loang loang trên tháp cổ
Hai bên đường hàng cây cúi lom khom
Chưa hết sợ những ngày bão tố
Một chiếc chìm qua bến chiều hôm.
Sóng lấp lánh rì rầm trong vịnh biển
Tầu nằm im sau những chuyến đi xa
Một mình ta, một mình ta với bến
Một tiếng còi xa từ phía ấy, quê nhà.
Đài Trung, Đài Loan , 11- 2018.
THƠ TÌNH MÙA BÃO LŨ
Anh không thể gửi cho em
Câu thơ cánh buồm chở mặt trời ra biển
Anh không thể gửi cho em
Bức ảnh công trình anh chưa kịp đến
Cửa Đại hôm nay mưa gào, bão thét
Anh lom khom đi, ô lật ngược, áo tốc lên
Chệnh choạng bước, vái trời, vồ ếch
Không thơ thẩn nào để viết cho em.
Từng đợt sóng chồm lên bờ, dựng ngược
Anh nằm dài quan sát cuộc giao tranh
Vịn vào nỗi nhớ em để lần từng bước
Chính đó là thơ về biển đẹp của anh!
LƯƠNG PHƯƠNG HẬU