- Thơ
- Sen nở trong thơ – lòng người dâng Bác
Sen nở trong thơ – lòng người dâng Bác
Tháng Năm – mùa sen nở cũng là mùa lòng người hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả tình cảm thiêng liêng và kính yêu vô hạn. Nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người, Văn chương TPHCM xin giới thiệu chùm thơ được sưu tầm từ Facebook cá nhân của các hội viên Hội Nhà văn TP. HCM. Đây không chỉ là những đóa sen ngôn từ dâng lên Bác, mà còn là tiếng vọng của ký ức, khát vọng và hành trình tự soi mình dưới ánh sáng tư tưởng, nhân cách Hồ Chí Minh. Từ nỗi bâng khuâng rất riêng của Ngọc Vân, đến suy tư lịch sử – thời đại trong thơ Dương Xuân Linh, sự tự hào chân thành và mộc mạc trong thơ Quảng Huệ, và nét lặng lẽ thấm đẫm cảm xúc quê hương trong thơ Hà Thiên Sơn – tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bản hợp xướng trân trọng và cảm động, chan chứa niềm biết ơn và tình yêu với vị Cha già dân tộc.
HÀ THIÊN SƠN
Tháng Năm mùa sen nở
Kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5
Tháng Năm mùa sen nở
Những cánh hồng tinh khôi
Hương thơm dìu dịu ngọt
Con kính dâng lên Người.
Con trở về làng Sen
Giữa mùa hoa sen nở
Đường làng sao cứ ngỡ
Dấu chân Người còn đây.
Bóng ngả những hàng cây
Dâng lên đầy mắt nhớ
Con dừng bên bậu của
Gió chùng như võng đưa.
Khung cửi có còn tơ
Con hàng giờ đứng lặng
Ngọn đèn dầu thiếu nắng
Hàng cau bên hiên nhà.
Hàng râm bụt đang hoa
Luỹ tre ngà trước ngõ
Ngỡ như Người còn đó
Sen đang mùa đơm hoa!
DƯƠNG XUÂN LINH
Con người mới Việt Nam
Trở lại Paris cuối chiều đông tuyết lạnh
Dòng sông Seine thơ mộng ùa về
Tháp Eiffel khuấy mây trời cuồn cuộn
Chứng nhân Cột cờ Hà nội nhớ Sông quê
Lịch sử gần trăm năm đô hộ trăm bề
Thiết chế Thực dân bần cùng dân nước Việt
Tận cùng nỗi đau bùng lên cờ Xô viết
Tháng tám mùa thu cách mạng thành công
Giữa Ba Đình Bác Hồ đọc Tuyên ngôn
Lần đầu tiên ghi tên Việt Nam trên bản đồ Thế giới
Tuyết trắng Paris viên gạch hồng Bác sưởi
Trái tim Thăng Long ấp ủ Tiến quân ca
Chính quyên nhân dân ra đời còn non tơ
Thù trong giặc ngoài ngàn cân treo sợi tóc
Pháp quay lại Sài Gòn áp đảo ra Miền Bắc
Kháng chiến trường kỳ thời cơ nắm bắt
Quyết chiến Điện Biên hoá nguyên khí Quốc gia
Đức bao dung truyền thống Việt Nam ta
Hai dân tộc vì thế gới hoà bình thân thiện
Thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
Quá khứ lùi dần bừng sáng tương lai
Đô hộ gần trăm năm Pháp để lại gia tài
Văn hoá Đông Tây giao thoa Văn hoá Việt
Chắt lọc tinh hoa dựng xây đất nước
Nâng tầm thời đại con người mới Việt Nam…
Paris 17/12/2024
NGỌC VÂN
Đợi tháng Năm
Anh có về Bắc cuối tháng tư không
Để may ra gặp nàng Bân lần cuối
Và chờ đợi cái nắng đầu sắp tới
Lại được về nơi chỗ chúng mình yêu.
Tháng tư hết rồi trong chiều cô liêu
Sài Gòn với em bao điều xa lạ
Một nốt nhạc trầm, hàng me nhú lá
Trời vẫn xanh lúc rong ruổi trên đường.
Vẫn như xưa, vẫn mỗi sáng tới trường
Vui với bầy em trên từng trang vở
Em gửi hồn vào vần thơ thương nhớ
Gửi một nơi xa, kỷ niệm đợi chờ
Anh biết không có lúc cả trong mơ
Tưởng mình bơ vơ giữa trời xứ vải
Sao mong thế cái ngày mình trở lại
Trời quê hương bỗng đẹp đến lạ lùng.
Giờ xa xôi nhưng em cũng đã từng
Nên em hiểu cuộc đời đâu như muốn
Giữa dòng đời những thác ghềnh cuồn cuộn
Và yêu thương cung bậc cũng nhiều tầng.
Tháng tư qua rồi cảm giác bâng khuâng
Nếu chưa về, chờ hạ sang anh nhé
Em vẫn đợi và em luôn vẫn thế
Tháng năm về em mãi là em thôi.
29-4-2024
QUẢNG HUỆ
Bác ơi con đã nên người!
Xưa nay trên khắp cõi người
Vĩ nhân như Bác sáng trời mấy ai!
Tình yêu và cả thiên tài
Dành đưa dân Việt lên đài vinh quang
Xóa đời gian khó lầm than
Thoát gông nô lệ sánh hàng năm châu
Cho hoa rực rỡ sắc màu
Đính trên áo cưới cô dâu xuân về
Thanh bình phố thị làng quê
Cơm ngon áo đẹp đời mê học hành
Tình Người chinh phục chiến tranh
Em thơ đủ sữa, lụa dành cao niên
Bác về thế giới người hiền
Ước mơ tột bậc – niềm riêng không cần
Bàng hoàng đất sụp dưới chân
Năm châu nấc nghẹn, lòng dân sụt sùi
Bác ơi con đã nên người
Đuốc thiêng tâm bác soi đời con đi
Tháng Năm sinh nhật định kỳ
Câu thơ dâng kính tràn mi lệ sầu.
19/5/2022