- Thơ
- Từ phố đêm ra phía biển – Chùm thơ Đoàn Trọng Hải
Từ phố đêm ra phía biển – Chùm thơ Đoàn Trọng Hải
ANH ĐI TÌM GÌ KHI THÀNH PHỐ VỀ ĐÊM?
Anh đi tìm gì khi thành phố về đêm?
Một mình lang thang qua những cung đường có bóng cây che mát
Trong tiếng xe cộ ồn ào nghe lời gió hát
Gặp chiếc lá rơi xao xác khắc giao mùa
Anh đi tìm gì khi thành phố về đêm?
Ngước nhìn những ngôi nhà cao tầng san sát
Những ô cửa sáng đèn xếp hình ru - bích
Những ô cửa chờ giấc ngủ mơ ánh trăng xanh
Anh đi tìm gì khi thành phố về đêm?
Nghe giọt cà phê đắng lòng nơi quán đèn màu rực rỡ
Nghe cuộc đời đi qua tuổi người không kịp nhớ
Lúc không giờ anh thèm lắm chút cô đơn
Anh đi tìm gì khi thành phố về đêm?
Đại lộ thênh thang còi xe inh ỏi
Những chuyến xe đang vội chở đêm sang ngày
Những chuyến xe chẳng bao giờ dừng lại cho anh quá giang nỗi buồn
Anh đi tìm gì khi thành phố về đêm?
Giữa lòng thành phố rộng hơn khi nửa đêm về sáng
Những ô cửa còn chưa chợt mắt
Trên gương mặt người đã đón ngày mai…

Minh họa: AI.
NƠI ANH ĐỨNG
Anh rủ em ra biển chiều nay
Em hỏi vì sao, anh chẳng hiểu vì sao cả
Chỉ thấy trước anh biển trời xa thẳm quá
Khao khát lòng anh ngày biển lặng yên bình
Nơi anh đứng trên bản đồ là địa giới thành phố Hồ Chí Minh
Nhưng trước anh là bao la biển cả
Nơi anh và em đã một thời hò hẹn
Em ví em là bờ và anh - con sóng ngoài xa
Nơi anh đứng bây giờ là siêu đô thị của chúng ta
Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu về một mối
Cơn cớ gì chiều nay bên em cõi lòng gió nổi
Anh thèm uống cạn sóng cồn để thỏa một cơn say
Anh ngước nhìn những đôi cánh hải âu tung bay
Nghe phố biển phập phồng trong từng nhịp thở
Nghe từng con sóng mặn mòi mùa tôm cá
Nghe phía mênh mông biển đang cất lời ca
Nơi anh đứng bây giờ là siêu đô thị của chúng ta
Nơi thành phố biển gối đầu lên sóng
Nơi mạch nguồn của tình yêu và cuộc sống
Như nụ cười em nở rộ những sóng hoa…
Thông tin tác giả: ĐOÀN TRỌNG HẢI
Hội viên Hội Nhà văn TPHCM
