- Thơ
- Từ thốt nốt Viêng Chăn đến mai trắng phương Nam – Chùm thơ Trần Kim Dung
Từ thốt nốt Viêng Chăn đến mai trắng phương Nam – Chùm thơ Trần Kim Dung
Từ hoa đến cây, từ thốt nốt Viêng Chăn đến mai trắng phương Nam, thơ Trần Kim Dung là những khúc thì thầm dịu dàng mà lắng sâu về thiên nhiên và nỗi niềm nhân thế.
Trong chùm thơ mới nhất, nhà thơ Trần Kim Dung đã chọn hoa và cây như một “ẩn ngữ tâm hồn”. Mỗi hình tượng thiên nhiên trong thơ chị đều mang theo một câu chuyện – từ cây bưởi gồng gánh trái ngọt như người mẹ tảo tần, đến hoa mai trắng vượt tuyết giá mà vẫn giữ nét trinh bạch kiêu hãnh. Đó là cái nhìn nâng niu, nhân văn, từng trải và dày dặn của một cô giáo, một nữ nhà thơ đã đi qua nhiều thăng trầm đời sống.
Dù là lộc vừng trước ngõ, sen trong phố, hay hàng thốt nốt Viêng Chăn – thơ Trần Kim Dung luôn gắn kết cảm quan thẩm mỹ với suy tư triết lý và tình cảm sâu nặng với quê hương. Giọng thơ nhẹ nhàng, trong trẻo mà không đơn giản; nữ tính nhưng không yếu mềm; giàu nhạc tính và ẩn chứa chiều sâu nhân sinh. Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu sau đây chùm thơ về hoa và cây của chị.
Nhà thơ TRẦN KIM DUNG
CÂY BƯỞI
Bưởi kia hoa nở trắng trời
Mà sao trái chín chẳng rời khỏi cây?
Nuôi con cực khổ tháng ngày
Con giờ nặng trĩu mẹ gầy vẫn mang
Lưng còng chẳng chút thở than
Chăm con đến lúc sức tàn cây ơi!
Chùa Mía - 3/2025
HOA MAI TRẮNG
Vượt gió bấc em vào Nam đón Tết
Chẳng ngại núi cao, biển rộng sông dài
Mang trên mình ngàn ngôi sao lấp lánh
Và câu thơ thiền “dạ tạc Nhất Chi Mai”
Em thanh khiết, rạng ngời, trinh trắng
Trải mùa đông tuyết giá vẫn kiên cường
Bền bỉ, ung dung, đức tính người quân tử
Dám nở hai lần trong mưa nắng, tuyết sương.
Xuân Ất Tỵ 2025
BẤT NGỜ
Cứ ngỡ cúc về là hoa sen đi vắng
Đem đi theo cả chuồn ớt mơ màng
Bất ngờ chiều nay gặp sen đi đón Tết
Cùng cúc, mai đào, chuồn ớt giữa phương Nam...
Xuân Ất Tỵ 2025
HOA LỘC VỪNG
Hoa lộc vừng trải thảm trước nhà em
Hương tỏa ngát, áo hồng môi đỏ
Anh đến thăm em, tần ngần trước ngõ
Chưa dám bước vào, sợ cánh hoa đau
Bỗng bất ngờ một làn gió từ đâu
Ùa đến rủ cánh hoa đi chơi mát
Thảm lộc vừng rung lên muôn khúc nhạc
Chim ríu rít mừng một ngày mới hân hoan.
Mùa thu – 2023
NHỚ...
Đến nước Lào gặp những hàng thốt nốt
Đứng trăm năm thiền dưới nắng trời
Những mái chùa vàng son lấp lánh
Và bạt ngàn hoa đại trắng tinh khôi
Bỗng nhớ nao lòng hoa đại quê tôi
Từ núi Bạch Dinh đến rừng Yên Tử
Những “ cụ Đại” bẩy trăm năm nắng gió
Lặng lẽ đứng thiền trên đỉnh Bạch Vân.
Nhớ thốt nốt An Giang, Bảy Núi quây quần
Tỏa bóng mát nơi Tịnh Biên cửa ngõ
Cây với người bao đời nay gắn bó
Trái ngọt với đường thơm thảo làng quê
Ơi Mê Kông sóng nước tràn trề !
Có phải sông đang chảy về Chín Rồng ta đó ?
Cho ta gửi theo nỗi niềm nhung nhớ
Hoa đại trắng quê nhà và thốt nốt An Giang.
Viêng Chăn – 2023