- Thơ
- Liên Phương và chùm thơ Lục bát để rơi
Liên Phương và chùm thơ Lục bát để rơi
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Bằng cách chọn lọc ý nghĩa trong từng câu chữ vừa gợi tả phong phú vừa thi mỹ trong đài từ, thơ lục bát Liên Phương mang tầng nghĩa vừa mong manh vừa sâu lắng, giàu triết lý suy tư, đậm nét mỹ học. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Liên Phương – Lục bát rơi.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Lục bát để rơi
Ai đem lục bát về nhà
Vắt lên cánh cửa tháng ba trăng đầy
Để cho câu sáu ngây ngây
Rót lên nhánh ổi sắp ngày rạng đông
Ai đem lục bát bưởi bồng
Nhìn em gánh nước váy cong lên trời
Đầu thôn tiếng gọi í ơi
Có chàng trai đổi chín mười câu thơ
Em khoe da mịn đắp bờ
Lúc la lúc lưởng bâng quơ má đào
Nụ hồng sắp đỏ mùa sau
Xuống đồng cấy mạ tay nào chạm thôi
Ai đem lục bát lên trời
Chữ thương câu tám chưa vơi nỗi niềm
Tiếng gà gáy rộ bình yên
Đâu đây có ngọn sóng Tiền lướt qua
Cho tôi chiêm ngưỡng thật thà
Chắc gì em sẽ cùng ta chung đường
Đem thơ về gió về sương
Ngoài kia có phải khu vườn cỏ thơm
Lá soan đang ửng bên cồn
Cánh chim nhảy múa từ hôm mưa nằm
Hỏi nàng thơ đó còn đó chăng
Mà câu lục bát ai cầm để rơi ...
Mùa thu nay vắng bóng người
Tôi vừa ngơ ngác nhìn tôi trở về .
Liên Phương