- Thơ
- Thế sự trong từng câu thơ: Góc nhìn đa chiều của một luật sư - thi sĩ
Thế sự trong từng câu thơ: Góc nhìn đa chiều của một luật sư - thi sĩ
Chùm thơ thế sự dưới đây của Luật sư – nhà thơ Nguyễn Minh Tâm là những lát cắt đa chiều về xã hội đương đại, nơi những vần thơ dung dị mà sâu cay phản ánh nỗi niềm dân tình, những nghịch lý thời cuộc và khát vọng đổi thay. Từ chuyện quan chức đến doanh nhân, từ niềm tin tôn giáo đến vận nước, thơ ông chạm đến những điều vừa quen thuộc, vừa khiến người đọc phải giật mình suy ngẫm. Văn chương TP. Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu chùm thơ thời sự mang hơi thở thời đại này.
Nhà thơ NGUYỄN MINH TÂM
ÔNG
Không lí luận
chẳng dài dòng
Chỉ nói thẳng
chẳng lòng vòng như ai
Chẳng cần khen đúng chê sai
Đã làm thì cứ xắn tay mà làm
Thế thời chỉ mới một năm
Mà rung chuyển khắp lòng thăm thẳm người
Gieo bao mầm hạt non tươi
Ban mai nở một nụ cười khát mong
Một thời biến thẳng thành cong
Cứ vần xoay mãi trong vòng loay hoay
Ông giờ cờ đã trong tay
Biết đâu vận nước đến ngày mở ra...
Hai vai nặng gánh sơn hà
Mong ông thấy rõ đường xa dặm gần
Chỉ cần kết được lòng dân
Đông tàn là thấy Mùa Xuân lại về...
BÊN LY CÀ PHÊ SÁNG
Không biết tự bao giờ
Lòng dửng dưng như thế
Giữa cuộc đời dâu bể
Gặp áo vàng áo nâu
Không vào chùa đã lâu
(Những chùa to tượng lớn)
Vì trong lòng thấy gợn
Phật có còn ở đây?
Thế sự cứ vần xoay
Chợ tâm linh nhiều quá
Niềm tin như hàng hóa
Mặc sức mà bán mua
Lại nhớ đến ngày xưa
Ngôi chùa làng bé nhỏ
Sư thầy chăm kinh mõ
Cũng cuốc đất trồng rau
Đạo sẽ đi về đâu
Day dứt lòng tự vấn
Mình như người lẩn thẩn
Ngụp giữa vòng u, minh
Sáng, cà phê một mình
Trầm tư trong khói thuốc
Thả mắt nhìn ra đường
Chúng sinh trôi như nước...
LỜI BỐ THAM
Có thể bố sẽ không sao con ạ
Tội tày đình bố cũng chẳng ngỏm đâu
Chỉ mong kết quả là như thế
Bố sẽ cùng mẹ con cho đến bạc đầu
Nhân loại bây giờ nhân văn lắm
Mình cũng hòa vào thế giới văn minh
Tội của bố lý ra phải chết
Đong đếm cân đo may còn có chữ tình
Mẹ con sẽ thường xuyên vào với bố
Tiền bố để lại nhà con thoải mái thăm nuôi
Ở trong đó thèm cao lương mĩ vị
Bố cũng chả lo vì đã có tiền rồi
Con cứ thắp hương và khấn Phật
Để pháp luật nước mình bỏ tội chết đi
Chỉ khấn thế thôi đừng lòng vòng con ạ
Bởi những lòng vòng kia cũng chẳng có ích gì
Bố sẽ vui nốt phần đời còn lại
Của tham kia sẽ còn đến mấy đời
Cứ thế nhé chỉ mong con nhớ lấy
Những lời này của bố, con ơi...
BA THÌ
Ngồi cà phê ngẫm và hát
Cả dân tộc gồng mình trong THÌ MỘT
Để cuối đường trọn vẹn một non sông
Và lãnh tụ, tên người thành Thời đại
Cho cháu con giương một ngọn cờ hồng
Đến THÌ HAI quá say sưa ngạo nghễ
Bụng xẹp rồi đói vàng mắt vàng da
Quay đầu lại cùng hô to Đổi mới
Để mày mò tìm một lối thoát ra
Năm mươi năm qua bao giông gió
THÌ BA hình như đã đến rồi
Kỷ nguyên mới cái tên đầy hấp dẫn
Chúng sinh mừng hát đến mềm môi
Ta cũng hát với niềm tin chân thật
THÌ BA ơi, nào, đến đi nào
Đã đến lúc Thiên - Địa - Nhân hợp nhất
Cho dân tộc này cất cánh bay cao...
LỤC BÁT TƯ NHÂN
Vì em mang tiếng tư nhân
Nên bị hành hạ xác thân một thời
Dẫu em kêu đến nghìn lời
Trời xanh xa vẫn cứ vời vợi xa
Tập đoàn con đẻ mở ra
Bạc tiền nhà nước cứ tha hồ về
Chảy ào như lũ tràn đê
Phận em nát giữa bộn bề gió mưa
Còn sân sau cứ đung đưa
Ung dung vơ vét chẳng vừa túi tham
Bao nhiêu dự án tràn lan
Nhận rồi để dấu chấm than cho đời
Bây giờ cải cách mở rồi
Em vào Nghị quyết* được ngồi lên trên
Em giờ được chính là em
Chẳng là cô bé lọ lem ngày nào
Lòng em nuôi một ước ao
Chỉ mong nghị quyết đi vào đời thôi
Đừng như đánh trống bỏ dùi
Để em qua cái ngậm ngùi...
Ngày xưa...
-----
* Nghị quyết 68 của BCT về kinh tế tư nhân.