Bài Viết
Em khát vọng - em một mình mật ngữ
Xanh nồng nàn xanh vời vợi em trôi"
Một đời mải miết bôn ba
Ước mong tìm một bài ca nhân tình...
Bầu trời nơi ấy mênh mông
Lại lặn xuống tận đáy sông giấu mình.
Hương cây thuở ấy vẫn còn say
Vẫn còn thắm những bông hoa không chết...
Tháng Tư về hạ đã về chưa
Không còn nữa những ngày mưa trắng phố
Cửa quên cài then
Bỏ cả tháng năm đi vắng
Vươn vai lớn dậy nghìn cân
Ngàn năm Phù Đổng hóa thân lên trời
Em có cùng anh lên với Lai Châu?
Vượt Ô Quí Hồ ngắm cổng trời hút gió...
Bất chợt & Đừng nhìn anh như thế | Thơ Lê Thị Kim