- Thơ
- Vẻ đẹp không hoàn hảo – Chùm thơ Hà Thiên Sơn
Vẻ đẹp không hoàn hảo – Chùm thơ Hà Thiên Sơn
VẺ ĐẸP KHÔNG HOÀN HẢO
Tôi chợt nhớ
Chiếc thùng gánh nước của người làm vườn
Và lối ra bến nước
Hai bên vệ đường có hoa cỏ may.
Người làm vườn không hay
Khi tới nhà nước vơi đi một nửa
Một chiếc thùng lâu rồi không còn nguyên vẹn nữa
Nước nhỏ giọt đều trên vệ cỏ lối người đi.
Sáu tháng mùa khô
Cây lên xanh không còn xơ xác
Có dại lan man quấn bước chân người
Bên vệ đường một nửa lại sinh sôi.
Người làm vườn
Và chiếc thùng ngỡ mình có lỗi
Hoa cỏ may đã nói hộ con người!

NHỮNG HÀNG CÂY CỤT NGỌN
Tôi không thể cầm lòng
Đứng lặng người trước hàng cây cụt ngọn
Sau trận bom rải thảm
Lửa đỏ trời tan tác chim muông.
Ngày hòa bình
Tôi trở về thành phố
Đi trên những con đường, đại lộ thênh thang
Cây tươi xanh hoa cỏ lá nở vàng
Tôi lại nghĩ về hàng cây cụt ngọn!
Tác giả: HÀ THIÊN SƠN
TP. Hồ Chí Minh.
