- Thơ
- Với tháng Ba - Chùm thơ Ngọc Tình
Với tháng Ba - Chùm thơ Ngọc Tình
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Như những lời thì thầm giữa cuộc sống, nơi cất vào đó những nỗi nhớ xưa cũ, của những hoài niệm và những ngày đi qua nhau, nơi giữ lại những ký ức của một phong thư hay những câu chuyện còn bỏ ngỏ. Những hoài niệm sâu lắng nhưng cũng mộc mạc qua từng câu thơ, mang lại sự nhẹ nhàng gần gũi cho người đọc, để ai cũng thấy có một chút gì của mình trong đó. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ “Với tháng Ba” của nhà thơ Ngọc Tình.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
VỚI THÁNG BA
Ta chờ hai chữ hồi âm
Tháng ba Hoa gạo nở chầm chậm thôi
Giêng hai xé lịch hết rồi
Con đường phố cũ vẽ lời rêu xanh
Đồng tiền hai mặt mong manh
Biết ra thì đã rách lành phôi pha
Rưng rưng năm tháng mù xa
Ừ bên ấy ngóng vá tà áo xưa
Nàng bân đan áo tỉnh chưa
Ca dao vẫn thế chẳng chừa nết yêu
Nụ hôn non nớt liêu xiêu
Tháng ba hoa gạo đỏ liều lĩnh em.
ĐI QUA
Đi qua nhau
Hai phía giả vờ
Vài hạt sương chưa đêm đã đậu trên mái tóc.
Đi qua nhau
Ngậm ngùi trong gió
Tìm ư ? Khói bếp nhà người.
Đi qua nhau
Bức thư úa chữ
Giấy rách thời gian.
Một tiếng alô lạ lẫm
Anh đây
Một góc quán, tôi và ly Cafe đá không đường.
Đi qua nhau
Bước chân giới hạn
Không sao, hít thở trời cho.
SẮC MÀU
Sắc màu em
Sắc màu tôi
Chân trời bàng bạc.
Sóng lòng trôi
Đáy sông trơ đáy
Lòng sông mới cũ bong màu.
Mẹ phơi áo
Áo con gái tặng
Ngoài thềm nắng rắc hạt thơm.
Sự tưởng tượng
Cuộc đời này
Ừ, ta tự nhiên em.
Bóng của người
Ngả theo ánh sáng
Trên vách tường ta chẳng gọi nhau.
Cũ có tên
Mới mà không có
Gió cầm đá vọng chơi vơi.
NHẶT XUÂN
Nhặt xuân nghe khúc giêng hai
Lộc đài non nõn xanh bai bải mùa
Lùn phùn đấy rắc mưa thừa
Hứng chiều khóe mắt cũ chừa gọt cay
Chay hương tiềm thức đã đầy
Xuân rơi đã rụng giấc lay gọt chiều
Viết vài câu chữ liêu xiêu
Cà phê đen đắng uống nhiều thành quen.
Ngọc Tình