- Thơ
- Vọng từ Côn Đảo - Chùm thơ Lê Vinh Dự
Vọng từ Côn Đảo - Chùm thơ Lê Vinh Dự
CHIỀU CÔN ĐẢO
Quá khứ là những cuộn dây thép gai
Thoáng hiện về trong tôi
In hằn trên lèn đá…
Bóng người tù gieo hồn vào sóng bạc
Trước ánh đèn Hải Đăng
Rọi ngang qua đi vào lịch sử…
Cả quầng xanh bây giờ vẫn hát
Khúc tráng ca vang mãi
Những mùa hoa, linh hồn bất tử
Hiện về trong mắt cây bàng vuông
Màu bình yên xanh chiều Côn Đảo.

TRƯỚC TRẠI GIAM PHÚ HẢI
Cái tên nghe như biển trúng mùa
Vọng về qua những tiếng ho
Côn Lôn về đêm, đá vỡ cánh tay gầy…
Qua màu thời gian xanh hoen ố
Không thể mờ đi
Cũng chẳng thề thốt,
Từ những đôi mắt kiên trung
Tan vào con cháu hậu sinh đất Việt
Tôi ngắm cửa trại giam
Ngắm mòn cả rêu phong sỏi đá
Vuốt ve nâng niu nhành hoa dại
Loài hoa vô tư dâng hương mật
Dâng thêm những chấm sao lấp lánh
Tan vào nhang khói Hàng Dương…
TRĂNG CÔN ĐẢO
Một đêm trăng huyền hoặc
tôi thấy vệt bóng những cựu tù
hy sinh trong hành trình cô độc
nhưng tự do trong từng ý niệm ngày về.
Giờ đây
Côn Đảo lãng mạn trong mắt ai
sóng phủ vờn biển biếc
Những khách lãng du dưới trăng
như chạm tay vào lịch sử?
Chợt thấy lòng mình
yêu từng tấc đất quê hương.
Tác giả: LÊ VINH DỰ
Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM.
