Bài Viết
covid hằn trong nỗi sợ hãi mỗi nhà
từng đêm trắng em nghĩ về xứ sở
Sài Gòn chín nhớ mười thương,
Đất Phương Nam những nẻo đường mưu sinh.
đường phố giăng dây vắng lặng nhịp xô bồ
người với người, nhà với nhà phong tỏa
Sài Gòn đâu cũng chăng dây
chỗ này "cách li nguy hiểm"
Nhưng tháng năm này chúng ta có những cuộc chia tay rất khác
Mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, anh tiễn em
Đâu rồi phố hôm qua
Chơi vơi trong lặng lẽ
Hít khí của gió trời
Chỉ thấy màu hồng tươi,
Mẹ Tổ Quốc rạn đau mình từ thuở hoài thai
Ai đốt thịt xương cháy thành trăm mảnh vụn
Không như chiến tranh có bom rơi đạn nổ
Cả nước ra quân toàn dân thành chiến sĩ
Mỗi cộng đồng dân cư là một pháo đài.