Bài Viết
Hàng me đứng trầm tư, im lặng
Dây chăng ngang trước hẻm nhà ai.
Nhịp sống cuộn trào phát sáng
Tôi mơ màng bên nếp phố uyên nguyên
Phận người những tưởng tàn hơi
Có em tiếp sức cứu đời tấc gang
Trong sấm sét rưng run ngàn mắt lệ
Bao lọ xương người vạn kiếp chơ vơ
Mùa kiết hạ dịch hoành hành
Thảo thơm dâng mẹ cơm canh ngọt ngào
Chút ấm áp chút ân cần
Chút gạo chút muối đỡ đần giọt hiên
Dịch giã không buông cả tác giả thiên cổ lụy Nguyễn Du Á Đông xưa hay “Ông
Về sức mạnh và cách nhìn cuộc sống
Đại dịch Covid lòng người bao biến động
Có gì đâu là quê ta chan chứa
Phần năm thế kỉ rồi con đã chọn nơi đây