Bài Viết
Tôi thấy giữa những con đường, những phố thị lặng yên mùa buồn
lấp lánh những bông hoa ngát hương
Suất cơm trao tay qua khe cửa hẹp
lòng người rộng mở bao la
Mấy hổm rày ôm Sài Gòn thao thiết
Ấm vòng tay thương từng ấy nghĩa nhân
Ai trụ lại Sài Gòn này cũng mến yêu thành phố
Người đã đem đời sống sung túc cho mỗi công dân đến đây
Em... những người con của đất Việt
Vào trận chiến sinh tử
Ơi Sài Gòn Thành phố thiết tha yêu
Đã đứng thẳng hiên ngang biết nghiêng mình kiêu hãnh
Cách ly xin đừng chia ly
Để anh còn biết đường đi, lối về
Chợt thấy mình tầm thường, nhỏ bé
Trước tình người hào sảng, nghĩa nhân .
đại dịch – tên đao phủ khổng lồ giấu mặt
cái ác nhân danh văn minh giết người hàng loạt