Bài Viết
Chân dung cha chằng chịt vết trầm luân giữ đất
treo lên bức tường rêu
đóng đinh vào chân trời
Tiếng ve ran ngõ phố
Con đường ta tiễn đưa
Ngày anh lên biên giới
Em hối hả vào ca.
Sài thành đơm sóng tình thương
Chòng chành hư thực mười phương người về
Tim đời ngọt mật sơn khê
Chớp ngày phiêu lãng đê mê ánh nhìn.
Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh
Một đóa sen rực rỡ
Tháp chuông đã ngân lên
Leng keng tiếng còi tàu
Nối hai bờ thống nhất
Sài Gòn khuya trổ những mầm xanh
Con về nôn nao xuống phố
Tung tăng chạy giữa Tao Đàn
Tiếng ve trên cành phượng cũ
Cuối chiều trong nắng ngân vang.
Đêm thành phố của tôi
Từ ánh đèn không bao giờ tắt trong những căn phòng nhỏ
Từng chiếc máy chữ ngân vang dòng chảy suy tư trăn trở
Vẽ những giấc mơ không bao giờ kết thúc
Tiếng trẻ thơ chào đời khóc trên đôi tay cười.
Nhà thơ!
anh không thể dửng dưng trước những cuộc đời bất hạnh
không thể say trước cám dỗ đời thường
Theo tiếng nắng reo trên mái phố
Bóng người đi hối hả trượt qua
Em đứng một mình trên giao lộ
Cứ chần chừ, nhấp nhổm nhấp nha
Hợp lưu của những dòng sông
Hợp lưu muôn nỗi long đong đổ về
Sài Gòn – Quê của muôn quê
Một cánh nhạn lả lơi
Sài Gòn xuân lộng gió
Khung trời nào bỏ ngỏ
Cho nắng tràn mênh mang...