Bài Viết
Con đường thì vẫn mọi khi
Trước nhà ao muống y xì ngày xưa
Về ngồi nghe gió ban trưa
Duyên phận ai có thể ngờ
Hương chanh thuở ấy đến giờ còn thơm.
Những người không ngắm bình minh
không một lần nô đùa với sóng
không xót thương công sức dã tràng
Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ của các nhà thơ Đặng Nguyệt Anh và Triệu Kim Loan.
Đạp con sóng dữ về phương Nam
Căng cánh buồm đi tìm lời ước hẹn
Quay lưng nhìn quê hương
Bóng tre đè bóng nắng xa dần
Với sự hỗ trợ của Công ty Du lịch Sao Mai, Hội Nhà văn TPHCM vừa tổ chức Trại viết tại Tuy Hòa, Phú Yên từ 3-11/5/2024. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin lần lượt giới thiệu một số chùm thơ dưới hình thức diễn đọc hoặc diễn ngâm trên nền những hình ảnh của các nhà văn nhà thơ trong thời gian dự Trại. Sau đây là chùm thơ của hai nữ nhà thơ họ Trần: Trần Hà Yên và Trần Thanh Bình.
Em ở nơi đâu? Làm sao em biết được
cơn bão thị trường, cơn sốt đất đai
đang dập tắt những khát khao tuổi trẻ
phẩm giá lương tâm mê ngủ lâu rồi.
Tiếng thơ bay đến cổng trời
Mắc vào cánh võng ru đời mênh mang
Xe ta tung cánh đại bàng
Vượt qua bom đạn đại ngàn quân đi
2 chùm thơ của các nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu và Thu Nguyệt.
Với sự hỗ trợ của Công ty Du lịch Sao Mai, Hội Nhà văn TPHCM vừa tổ chức Trại viết tại Tuy Hòa, Phú Yên từ 3-11/5/2024. Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin lần lượt giới thiệu một số chùm thơ dưới hình thức điễn đọc hoặc diễn ngâm trên nền những hình ảnh được ghi tại thời gian dự Trại. Tiếp theo chùm thơ của 2 nhà thơ Hương Thu và Hoa Mai, sau đây là chùm thơ của nhạc sĩ Trương Tuyết Mai và nhà văn Bích Ngân.